LTS: Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhưng có nơi có lúc cũng lắm tệ nạn. Bài văn bia Thân cấm khứ tệ được dịch nghĩa sau đây minh chứng cho việc ấy. Hai quan Tổng đốc Hoàng Diệu và Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng đã vì dân trừ tệ. Bài văn bia sinh động, nói lên tình cảnh dân đen, nay đọc lại mà cảm thương cho việc đời lắm nỗi và cũng là tấm gương về việc bảo vệ dân, trừ tệ nạn.
← Ô Quan Chưởng thuở xưa
Cuộc trưng cầu ý kiến người dân diễn ra sau khi hai nước Đức hợp nhất vào năm 1990 đã chứng minh rằng, tại nước Cộng hòa Dân chủ Đức - xã hội chủ nghĩa người đàn bà đạt tới sự mãn nguyện tình dục lớn hơn 2 lần so với chị em ở Cộng hòa Liên bang Đức - tư bản chủ nghĩa. Trong cuốn sách mới của mình, nhà nhân chủng học Kristen Ghodsee của Trường đại học Pennsylvania (Mỹ) đã khẳng định rằng trong chế độ XHCN người phụ nữ được hạnh phúc hơn trong chuyện giường chiếu. Sau đây là bài phỏng vấn của phóng viên Sean Illing với bà Kristen Ghodsee, nhà nhân chủng học. Bài đăng trên báo VOX (Mỹ).
Đó là hình ảnh choáng ngộp của mỏ muối Wieliczka ở Ba Lan. Nhìn ngôi nhà bình thường với vườn hoa tươi thắm xung quanh, khi bước vào, ai có thể ngờ trong lòng nó là cả một thành phố lộng lẫy nằm sâu gần 300m dưới lòng đất. Mà không phải là đất, đó là muối, muối được chạm trổ, xây dựng thành cả thành phố ngầm lộng lẫy…
← Tác giả trước bức phù điêu nơi Thánh đường Saint Kinga
LTS: Đầu năm, tòa soạn nhận được thư của GS Nguyễn Xuân Nam, nói về mấy bài thơ của GS Trần Thanh Đạm. Nhân đây, Hồn Việt xin giới thiệu 2 bài thơ của GS Trần Thanh Đạm (đã quá cố) để nhớ về ông.
Hồn Việt cũng xin giới thiệu bài Đọc lại mấy bài thơ của Nguyễn Xuân Sanh để tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh vừa mất, thọ đúng 100 tuổi.