Chia buồn với gia đình nhà văn nữ Hồng Duệ

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Tạp chí Hồn Việt chia buồn sâu sắc: nhà văn nữ Nguyễn Thị Hồng Duệ đã mất sáng ngày 16-4-2015, sau một bạo bệnh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ngành Văn năm 1967, chị Hồng Duệ là sĩ quan công tác trong quân đội (Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân) thời chiến tranh chống Mỹ và là Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn Nghệ Giải Phóng sau này, tại TP.Hồ Chí Minh. Chị đã viết nhiều truyện ngắn, tập hợp trong Gió từ đất liền (1981), Ngày ấy qua rồi (1989), Từ hai đầu thành phố (2001). Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh… Trong cương vị công tác nào, chị cũng hết lòng chăm sóc các sáng tác của các nhà văn, thẳng thắn trong công việc, chân thành thương mến với bạn bè, đồng nghiệp… Trong ký ức của bạn bè, chị là một người thông minh, nhiệt tình, một năng lực làm công tác biên tập, xuất bản, một ngòi bút nữ đồng hành cùng cuộc chiến đấu, cùng các anh bộ đội… Ngày trước, khi còn ở quân đội, trong bộ quân phục màu cỏ úa, giày đen, sao đỏ…, chị là một phụ nữ đẹp làm say lòng bao người, trong đó có những học giả nổi tiếng vào loại hàng đầu ngành thời ấy…

Người ấy giờ đã ra đi. Chị có nguyện vọng đem tro cốt mình về rải trên biển Quảng Bình quê hương.

Một phận hồng nhan, một người bạn quý đột ngột lìa đời, để lại bao tiếc thương!

M.Q.L