“Giải cứu người rừng”
| 
|
Ông Thanh đã quá già yếu nên phải cáng về làng | Anh Lang (giữa) được đưa về với cộng đồng |
Báo chí Việt Nam gọi họ là “người rừng”, còn các phương tiện truyền thông ở nước ngoài thì ví họ với Mowgli – cậu bé từ nhỏ sống với đàn sói trong rừng trong tác phẩm Quyển sách của rừng xanh (The Jungle Book) của nhà văn người Anh Rudyard Kipling (1865-1936).
International Business Times đưa tin về họ với tiêu đề Tarzan có thật?
Tờ Express của Anh, hãng tin AAP của Úc, hay các tờ báo khác như Telegraph, BBC News, Xinhua, Sky News, Heral Sun, The Mirror... cũng đăng tải câu chuyện kỳ lạ về cha con họ.
Gần 40 năm qua, ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và con trai là anh Hồ Văn Lang (41 tuổi, tên anh là Lang, chứ không phải Loan như một số báo ghi nhầm) đã sống trốn tránh, hoang dã trong một khu rừng của tỉnh Quảng Ngãi và vừa được người dân huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) tìm đến đưa về làng ngày 7-8-2013 vừa qua.