Hồn Việt 33

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/27/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126 g
Giá bìa: 8.800 đ

Tạp chí Hồn Việt số 33 tháng 3/2010 (phát hành ngày 27-2-2010)

• Chủ nghĩa lạc quan Hồ Chí Minh: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi!”

TRẦN THANH ĐẠM

• Một bản dịch Nôm đầu đời Lý:
“Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh”

NGUYỄN TÀI CẨN (Moskva)

• Khoảng cách

BÙI TRỌNG LIỄU (Paris)

• Tiểu luận ngắn về những điều vĩnh cửu

ANDRZEJ GRABOWSKI (Ba Lan)

• Một thời Nam tiến

TRƯƠNG TỬ HỒ

• Những mùa xuân thương nhớ

TRẦM HƯƠNG

• “MINH OAN” cho HOÀNG CAO KHẢI

NGUYỄN THỊ ĐÔNG THÁI

• Nga và thế giới chờ đợi điều gì ở Trung Quốc?

TTXVN (dịch)

• Dân quê lên phố

SONG NGUYỄN

• Thăng Long - Hà Nội trong trái tim tôi

HOÀI VIỆT (California)

• Ăn và chơi - một nét văn hóa của người Hà Nội

THỦY NGUYÊN 26


TRANG THƠ

MAI QUỐC LIÊN


• Phim Tết - sự giằng kéo giữa doanh thu và nghệ thuật…

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

MỖI KỲ MỘT NHÂN VẬT:
Ca sĩ Ánh Tuyết: Làm nghệ thuật không thể tính toán hơn thiệt…

CÁT VŨ (thực hiện)

• Phim của đạo diễn Việt kiều: luồng gió mới?

HOÀNG ĐĂNG - CHI MAI

• Tết ở Mỹ

ĐÀM THANH

• Âm vang trống trận Tây Sơn

BÙI NGUYÊN PHÁP

• Bài chòi và Pansori: kẻ nhớ, người quên

NGUYỄN THỊ THANH

CHUYỆN BỐN PHƯƠNG:
Nét phác họa một số dân tộc trên thế giới

LÊ HUY TIÊU


• Xin mạo muội mấy lời về một bản dịch của Tản Đà

PHẠM THỊ HẢO


HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH: Hạnh phúc của sự âu yếm

THÚY ÁI

SỐNG VÀ NGHĨ: Chúng ta thật giàu có

MINH THƯ (St)

TRUYỆN NGẮN: Đồ giả

BÙI ĐẾ YÊN


• Cảm xúc tháng Giêng

TRỊNH BỬU HOÀI


VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ:
Tiếng xuân ở thủ đô gió ngàn

LƯU THỊ BẠCH LIỄU


• Diễn kịch Lôi Vũ ở ngục Sơn La

BÚT NGỮ


TRAO ĐỔI

- Biết thêm về tác giả bài thơ chữ “nhẫn”

NGUYỄN MINH TUẤN

- Chữ “Kiều” và chữ “thừa” không hề mắc bệnh “hạc tất”

NGUYỄN QUẢNG TUÂN

HỎI - ĐÁP

MAI QUỐC LIÊN

DIỄN ĐÀN:

- Trong văn phải có võ

HÀ LÊ HÀ

- Nước cho thượng nguồn

HÀ PHƯƠNG THẠCH

- Về việc đánh giá lại GS-LS Nguyễn Mạnh Tường

ĐOÀN HUY TRIỂN

ẨM THỰC: Hương vị vùng cao

GIA LỘC

MÁCH BẠN: Giờ nào thuốc ấy

MINH THƯ (St)

Y HỌC DƯỠNG SINH: Lợi ích của việc đi bộ

NGUYỄN BÊ (St)

CHUYỆN VUI: Nhà thơ Xuân Diệu sợ... “tiêm”!

PHẠM TRỌNG THANH