Tạp chí Hồn Việt số 36 tháng 6/2010 (phát hành ngày 29-5-2010)
• Người đi dép cao su
GS PHÙNG VĂN TỬU
• NSND YBrơm: 54 dân tộc, 54 rừng hoa
THU HIỀN (Thực hiện)
• Vấn đề Lý luận - Phê bình văn học nghệ thuật hiện nay
HỒNG THẮM (Lượt thuật)
• Một ít chuyện làm báo
HÀ ĐÌNH CẨN
• Gặp nhà báo Ann Byong Chan, người viết Đêm cuối cùng ở Sài Gòn
NGÔ NGỌC NGŨ LONG
• Vĩnh biệt Nhà sử học CHARLES FOURNIAU, người bạn lớn đã từng sẻ chia với Việt Nam trong lửa đạn
GS NGUYỄN VĂN HOÀN
TS ALAIN RUSCIO (Pháp)
TS PHAN VĂN HOÀNG
• Hoàng Cầm, thi sĩ xứ Kinh Bắc
ANH CHI
• Kim Lân - một nét cuối đờ
PHAN QUANG
•Thơ Olga Bergholtz, đôi điều gợi mở...
BẰNG VIỆT
• Trang thơ Dũng Hiệp
• Tảo Trang, nhà Hà Nội học
HỮU NGỌC
• Quốc lễ với Quốc phục
NGUYỄN QUẢNG TUÂN
• Quốc phục Việt Nam
TS. LÊ TỰ HỶ (Atlanta - Hoa Kỳ)
• Ai lợi nhất sau trận chiến Waterloo?
HOÀNG KIM BẢO
• Vàng và cát
GS BÙI TRỌNG LIỄU (Paris)
• Nghệ sĩ Linh Huyền: Tìm khán giả cho cải lương
BÍCH ĐÀO (Thực hiện)
• Họa sĩ Phan Cẩm Thượng: “Sang Trung Quốc làm phim lịch sử, rất dễ bị “Trung Hoa hóa”...”
HOÀNG ĐĂNG (Thực hiện)
• Chuyện xảy ra ở Tiền Giang: “đổi” chân dài… lấy đất
LƯƠNG THIỆN
• Khi “thiên thần” không được lòng khán giả
AN BÌNH
• Người góp sức “khai mạc sớm” Festival Huế 2010 tại… Thụy Sĩ
NGUYỄN KHẮC PHÊ
• CHUYỆN BỐN PHƯƠNG: Gặp gốm, gặp người Phù Tang
NINH HÀ NGUYỄN QUỐC
• ẨM THỰC: Canh mướp
PHƯỢNG HỒNG
• Y HỌC DƯỠNG SINH: Những điều chưa biết về quả đu đủ
• MÁCH BẠN: Xoài: món ăn, vị thuốc
NGUYỄN KHOA (Tổng hợp)
• HÔN NHÂN GIA ĐÌNH: Ly hôn văn minh
THÚY ÁI
• KỸ NĂNG SỐNG, KỸ NĂNG YÊU: Giá trị bản thân
VỆ HÀ
• Một tâm hồn đánh thức những lương tri
HỒNG LÊ THỌ (Tokyo)
• TẢN VĂN: Mái nhà
MỘC ANH
• Quy hoạch nông thôn: bài toán chưa có lời giải
THU HIỀN (ghi)
• TRAO ĐỔI Ý KIẾN: Tiếng “qua” không riêng của xứ Quảng?
NGUYỄN HẢI PHÚ
• TRUYỆN NGẮN: Trong đám đông có một ánh mắt
ĐỖ BÍCH THÚY
• Ấm trà của bố tôi
HÀ PHẠM PHÚ
•DIỄN ĐÀN:
- Sông Trà Khúc đang bị hủy hoại
NGUYỄN THÚY ÁI
- Nhân quả
THANH TOÀN
- Sân chơi cho trẻ em thành phố, bao giờ “cung” đủ “cầu”?
THIÊN THANH
• Bán cho con một giờ của bố
ANH TÚ (St)
• Song Mai thuở ấy, Song Mai bây giờ
TRẦN QUYỂN