Ngày 24/7/2023 nhà Văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã về miền Mây trắng ở tuổi 87, ít ngày sau Phu nhân ông - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã vĩnh viễn ra đi.
Cầu mong ông – nhà văn xứ Huế tài hoa an lạc ở cõi niết bàn
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG- DÒNG CHẢY NHỮNG CON SÔNG
Cử nhân triết Đại học Huế- Văn khoa
Anh giảng dạy ở trưòng chuyên Quốc học Huế
Năm 1966 Lên chiến khu,
Cử nhân triết thành chiến binh văn nghệ
Bắt đầu sự nghiệp văn chương
Tuổi thơ một thời gắn bó với Hương Giang
Sông Hương nuôi lớn tâm hồn anh
Những ngày đầm mình tắm sông
Thấm vào máu ngọt ngào câu ca Huế
Những kỷ niệm đầu đời dung dị
Dấu ấn dòng sông quê theo anh suốt cuộc đời
Nghiệp báo, nghiệp văn, bàn chân bôn ba nhiều con sông
Gắn bó với bao ký ức con người
Sông Đà, sông Hồng, Bến Hải, Cửu long ...
Cho anh những cảm xúc mãnh liệt và dữ dội
Chuyện kể người dân hai bờ sông
Nấu nước hoa thơm Giữ mùi hương cho sông
Dẫu chỉ là giai thoại
Vẫn còn mãi với tâm hồn
Bao thế hệ lớn lên cùng xứ Huế, sông Hương
25/7/2023