HV139 - Giai thoại DANH NHÂN

Nỗi bất hạnh

Có lần Socrate cùng với một nhà trọc phú đi trên đường. Họ nghe được những tin đồn đại rằng ở vùng này có một bọn cướp rất hung hãn.

- Ôi, thật bất hạnh cho tôi nếu như chúng nhận ra tôi! - nhà trọc phú thốt lên.

- Ôi, thật bất hạnh cho chúng nếu chúng không nhận ra tôi! - triết gia nói.

Hai nhân vật vĩ đại

Trong buổi trình diễn một vở ca kịch ở Paris, vua Louis XVIII đang ngán ngẩm bỗng nhác thấy Rossini xuất hiện trong dàn nhạc bèn sai viên sĩ quan tùy tùng mời nhạc sĩ đến khoang ghế của ngài.

Vị nhạc sư đến và cúi đầu xin lỗi nhà vua vì cách ăn mặc xoàng xĩnh của mình. Nhưng Louis XVIII bèn ngắt lời ông:

- Không sao, không sao! Làm gì có nghi thức nào giữa hai nhân vật vĩ đại: trẫm là hoàng đế của nước Pháp, còn ngài là hoàng đế của ca kịch.

“Cha đỡ đầu”

“Cha đỡ đầu” của những nhà du hành vũ trụ đầu tiên là viện sĩ Sergei Pavlovich Korolev, một người rất khó tính và thường rất hồi hộp trước lúc phóng con tàu vũ trụ đầu tiên có người điều khiển. Có lần vào phòng thí nghiệm lắp ráp là nơi con tàu Phương Đông được chuẩn bị phóng, ông phát hiện thấy một số thiếu sót và xạc trưởng phòng thiết kế một trận.

- Tôi sẽ đuổi anh! Anh không còn làm việc ở đây nữa. Nghe rõ chưa?

- Rõ, thưa Sergei Pavlovich, làm sao mà không rõ được ạ! - trưởng phòng thiết kế nhẹ nhàng nói vì đã biết rõ tính cách của sếp tổng và vẫn tiếp tục làm công việc chuẩn bị phóng con tàu.

Ba tiếng sau, Korolev lại phát hiện một sai sót khác và cảnh cáo trưởng phòng thiết kế:

- Tôi nghiêm khắc cảnh cáo anh!

Lần này viên kỹ sư thiết kế lạnh lùng phản đối:

- Ông không có quyền.

- Anh nói sao? - Korolev nổi cáu - Tôi mà không có quyền à? Tôi muốn biết rõ tại sao lại thế.

- Tại vì tôi không còn là cán bộ dưới quyền ông nữa. Cách đây ba tiếng ông đã đuổi tôi rồi!

Clara Schumann

Clara Schumann đã nổi tiếng trước cả chồng mình là nhà soạn nhạc Robert Schumann. Có lần nữ nhạc sĩ dương cầm đến trình diễn cùng với những tác phẩm của chồng tại một buổi hòa nhạc trong hoàng cung ở Vienna (Áo). Sau buổi hòa nhạc, Clara Schumann được giới thiệu với đức vua. Ngài đã nói chuyện rất lâu với nàng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhà vua nhẹ nhàng quay về phía Schumann:

- Thế còn ngài? Ngài cũng là nhạc sĩ ư?

Tiền tiêu vặt

Một gã bụi đời bắt gặp danh ca Pháp Yves Montand ngoài phố.

- Tôi quyết định đến miền Nam - y giải thích - Liệu ông có thể cho tôi xin 10 franc được không?

- Với 10 franc thì ông không thể đi xa được đâu - Montand nói.

- Đới với tôi thế là đủ - gã bụi đời đoan chắc - Tôi sẽ đi nhờ xe miễn phí dọc đường và tôi chỉ cần tiền tiêu vặt thôi.

Bị thuyết phục, Montand bèn trao tiền cho y rồi nói:

- Đây xin biếu ông 20 franc để phòng khi ông không thích ở miền Nam nữa thì sẽ quay trở lại Paris.

 

LÊ SƠN sưu tầm và tuyển dịch