HV148 - Thơ sự đời

Sự đời như cái lá đa

Đen như mõm chó...

(Ca dao)

Những loài ăn bẩn

♦HOÀNG THIẾU PHỦ

Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, có những em bé đập heo đất mua khẩu trang tặng người qua đường, có bà cụ ngoài 70 tuổi, chống gậy mang vài ký gạo đến góp vào cây ATM từ thiện… thì lại mọc ra một ông phó giáo sư - tiến sĩ cùng khá nhiều quan chức tương cận thừa cơ nâng khống giá máy xét nghiệm và các loại vật tư y tế để chia nhau bỏ túi riêng hàng tỉ đồng. Một đại biểu Quốc hội đã phải thốt lên: “Ăn bẩn quá. Không chừa thứ gì!”.

Con ruồi là giống hiểm nguy

Tay chân của nó rất vi trùng nhiều(*)

Trứng ruồi nở ra con giòi

Cái gì càng bẩn giòi càng thích ăn

Cá tra nuôi kiểu nông thôn

Ở dưới cầu tõm đớp toàn của rơi

Đàn kên kên bay trên trời

Cùng đàn linh cẩu hai loài khác nhau

Nhưng nghe phảng phất ở đâu

Có mùi xác thối kéo nhau đến liền

Chúng đều thuộc hạng Top Ten

Những loài ăn bẩn nhất trên cõi đời


Mới đây có những “quý ngài”

Cũng loài ăn bẩn đố ai dám bì

Ăn theo đại dịch Cô-vi

Mua máy xét nghiệm chung chi hoa hồng

Nâng khống giá máy nhiều lần

Cấp trên cấp dưới thông đồng kinh doanh

Chúng mong vi rút lây lan

Càng nhiều ổ dịch, chúng càng giàu to

Trong khi cả nước chung lo

Đẩy lùi dịch bệnh, chúng lo ăn tiền


Ngồi mát mà ăn bát vàng

Rõ là tội ác trăm đàng khó tha

Phải sớm đưa chúng ra tòa

Để ngăn thứ dịch mù lòa lương tâm

Phải xử mức án đụng trần

Đục bia Tiến sĩ, truất hàm Giáo sư

Tham giàu đã thấy giàu chưa?


(*) Thơ Bút Trẻ

Vận khí đất trời

♦DÂN LÀNH

Vận khí giờ đã khác rồi

Tại Trời, tại Đất hay người gây ra

Các nhà khoa học Tây, ta

Đã cùng hợp tác tìm ra được rồi

Vận khí do cả con người

Hiệu ứng nhà kính, thế rồi cácbon

Thải ra, không khí nóng hơn

Băng tan, rừng cháy cội nguồn đó thôi

Lũ lụt xảy ra nhiều nơi

Phá rừng, đào núi thế rồi lấp ao

Trời mưa trút nước ào ào

Núi đồi trơ trọc, cây nào cản ngăn?

Núi lở, lũ quét ầm ầm

Không còn những mạch nước ngầm như xưa


Những khi hạn hán không mưa

Biển dâng, nước mặn lại đưa ngược dòng

Nước mặn xâm thực vào đồng

Bởi không có mạch nước ngầm cản cho

Nước vào sông nhỏ sông to

Làm hỏng đồng ruộng, nỗi lo lâu dài

Đã biết là lỗi tại ai

Hãy cùng hành động sửa sai lỗi lầm

Hóa ra vận khí mỗi năm

Tốt hay xấu cũng một phần do ta

 

 

 

HOÀNG THIẾU PHỦ - DÂN LÀNH