Điểm sáng Vân Kiều ♦ HOÀNG THIẾU PHỦ (1).jpg) Ngày 31-10-2020, ông Hồ Văn Bằng - Chủ tịch xã Ba Tầng
đã đến tận nhà trao Bằng khen và quà tặng cho anh Ăm Diệu |
Trong đợt cứu trợ bão lụt cuối năm 2020, sau khi nhận được hàng cứu trợ mang về nhà, hai vợ chồng anh Ăm Diệu - người dân tộc Vân Kiều ở xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - bất ngờ phát hiện trong túi quần áo cũ có 10 triệu đồng nghi của chủ nhân cũ bỏ quên. Khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, đáng lẽ anh chị có thể giữ lại làm của riêng nhưng họ đã báo với chính quyền để xin trả lại cho đoàn. Gia đình anh Diệu có hoàn cảnh khó khăn khi chỉ làm nương rẫy để nuôi mẹ già và 3 con nhỏ. UBND xã Ba Tầng đã xác minh được số tiền 10 triệu đồng trên là của một phụ nữ tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Sau khi nhận lại được số tiền suýt bị mất, người phụ nữ ấy đã tặng lại ngay cho gia đình anh 2 triệu đồng. Ngoài ra UBND xã Hát Môn tặng thêm cho anh Diệu 8 triệu đồng để biểu dương gương người tốt việc tốt.
Ai đã từng đi qua bao con suối con khe
Mà có biết quê hương Vân Kiều?
Ai có nghe câu chuyện về anh Ăm Diệu:
Hai vợ chồng làm rẫy làm nương
Nuôi mẹ già và ba đứa con
Gặp bão lụt lương thực chẳng còn
Được cứu trợ, vẫn không tham tiền lạ
Đem mười triệu nhờ chính quyền trao trả
Để ai kia dưới phố khỏi gặp khó khăn
Manh áo vải, tấm lòng vàng
Chuyện tuy nhỏ nhưng bài học không nhỏ
Nhớ lại thời chiến tranh khói lửa
Người Vân Kiều dạn dày trên tuyến đầu chống Mỹ
Một tấc không đi một ly không rời
Tiếng đàn Ta Lư vẫn thánh thót giữa đất trời
Sá gì đạn nổ bom rơi...
Nay gặp cơn đại họa thiên tai
Vẫn không để bùn đất vùi dập tấm lòng ngay
Núi lở đất rung mà lòng chẳng đổi thay.
Trên rừng có người như vầy
Còn hơn dưới phố lắm bầy đười ươi.
Núi rừng ơi!
Nghiêng nghiêng xuống đây
Cho tôi hái của rừng một chùm hoa thắm
Để đem tặng anh,
người con của Vân Kiều có tâm hồn trong sáng
Thơm thảo hồn nhiên như hoa lá cỏ cây.
Lâm oán ngâm khúc
♦ HOÀNG HỮU NGUYÊN
Thuở trái đất nổi cơn gió bụi
Cảnh núi rừng nhiều nỗi truân chuyên,
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Cũng không biết kẻ gây nên nỗi này!
Rừng phòng hộ đắng cay trơ trụi
Rừng nguyên sinh buồn tủi kêu than
Tán rừng che phủ điêu tàn
Nên thảm thực vật tan hoang hết rồi!
Bão dồn lũ cuốn trôi tất cả
Bao núi đồi đất đá nhào lăn
Lấp vùi nương rẫy buôn làng
Nhà tiêu, người chết… nỗi oan xé lòng!
Hỏi nguyên nhân? Lòng vòng lời đáp…
Trước tiên do lâm tặc phá rừng
Giặc rừng được kẻ chống lưng
Có phá thì cũng phá chừng… vài phân,
Còn bọn “ta” mười phần gây hại
Lại loanh quanh phải trái mông lung!
Vừa qua
Tại hội Diên Hồng(1)
Có vị tư lệnh ngành Nông(2) khoe rằng:
“So với ba chục năm về trước
Rừng tự nhiên tăng vụt lên nhiều
Hệ số che phủ thật siêu
Cao hơn thế giới là điều đáng khen!
Chuyện lũ lụt đảo điên gây hại
Thì nguyên do đâu tại… phá rừng!”
Một nữ đại biểu trẻ trung
Họ Ksor ở non ngàn Gia Lai(3)
Với cách nói “có gai, có ngạnh”
Bác lại lời Tư lệnh ngành Nông
Rằng: “Những cánh rừng mới trồng
Để làm kinh tế mà ông tính vào?
Tiêu, cà phê với cao su đó
Trở thành rừng che phủ được sao?!
Đem mấy con số tào lao
Để tô thành tích… ôi chao, lạ đời!”
Nữ đại biểu Gia Lai thẳng tính
Chất vấn luôn tư lệnh Tài - Môi(4):
“Rất nhiều thủy điện quê tôi
Phá tan bao núi bao đồi rừng xanh
Có phải đây nguyên nhân dẫn tới
Lũ lụt gây thay đổi môi trường?
Ngài có tiếp tục chủ trương
Làm thêm thủy điện trên rừng quê tôi?”
Vị Tư lệnh Tài - Môi lúng túng
Câu trả lời có cũng bằng không!
Trải qua
nhiều khóa Diên Hồng
Hội trường nay mới thấy nồng lửa thiêng!
Chất trẻ trung thông minh sắc sảo
Thay cho nhiều “nguyên lão” nghị trường
Đúng theo ý Đảng chủ trương
Hợp theo nguyện vọng muôn ngàn cử tri,
Nói ý Trời… vậy thì cũng rõ
Trời đâu mong làm khổ núi rừng!
Rừng không oán nữa mà mừng
Qua đêm chắc ánh dương hồng sáng soi!

Rừng ở Gia Lai bị tàn phá hàng loạt trong thời gian qua
(1) Hội Diên Hồng: Diễn đàn Quốc hội
(2) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(3) Nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Ksor H’Bơ Khăp
(4) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường