Cứ yên tâm Trong chuyến xe lửa tốc hành, ông hành khách đặt chiếc hòm to tướng lên dàn gác ngay trên đầu người đàn bà bên cạnh. Thấy chiếc hòm rung rinh, bà ta lo ngại nói: - Tôi sợ chiếc hòm này rớt xuống quá! Ông kia thản nhiên: - Bà đừng lo, không sao cả, vì toàn là đồ nặng, chẳng có đồ gì dễ vỡ bên trong! .png)
|
Ngân hàng làm ăn chán thật
Chiều qua mình ra ngân hàng rút tiền để mua ít đồ phòng COVID:
- Cho tôi rút 100 triệu.
- Không có nhiều vậy ạ.
- Vậy tôi rút 50 triệu cũng được.
- Xin lỗi, cũng không có nhiều vậy ạ?
Mình hơi bực và gắt nhẹ:
- Vậy tôi rút 10 triệu được chứ?!?
- Thật sự không có đủ ạ.
- Vậy tôi rút 1 triệu, chỉ “1 triệu”. Đừng nói với tôi cái ngân hàng to như vậy cũng không có nổi 1 triệu nhé!
Nhân viên cũng nổi nóng quát lại:
- Không phải ngân hàng không có đủ, mà tài khoản của anh không đủ 1 triệu!!!
.png)
.png)