
Ô Quan Chưởng - cửa ô còn lại duy nhất của kinh thành Thăng Long
♦ DƯƠNG KỲ ANH
Bao triều đại lặng im trong những viên ngói của Hoàng Thành
Những ban mai cát bụi
Hồng hào gương mặt người trong màu gạch đỏ
Những trụ đá oai nghiêm
Hào khí Đông A ngút trời
Dấu vết vua quan
Hằn trên từng bậc đá
Nét hoa văn như những nét chau mày
Hào hoa của nghìn xưa
Hương hoa của cái đẹp
Thời gian không thể vùi lấp
Này đây
Áo xiêm trong từng nếp gấp
Đáy giếng thẳm sâu
Mát rượi ngàn năm ánh mắt
Ngọt ngào muôn thủa làn môi
Rèm châu gió còn lật mở
Son phấn còn in mày ngài
Mắt phượng ngàn năm e lệ
Bụi trần lại gặp ban mai...
~
Người xưa đâu
Nghìn xưa đâu
Triệu triệu con người thân về cát bụi
Để lại hồn mình trong dấu tích Thăng Long