Kỷ niệm cuối cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vào dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Bác Hồ, 19-5-2009, tôi và nhà văn Đoàn Minh Tuấn được ra Hà Nội nhận giải thưởng tác phẩm xuất sắc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng trao tặng, chúng tôi nảy ra ý định đến biếu sách cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người đã dành nhiều công phu và tâm huyết viết về Bác Hồ, để lại những tác phẩm quý cho dân tộc. Thật ra, khi nảy ra ý định này, chúng tôi rất mong mỏi được thực hiện nhưng cũng có những băn khoăn là sức khỏe của Đại tướng giờ đây đã giảm sút và Đại tướng còn có nhiều việc cần làm, bạn bè, khách trong nước và quốc tế muốn đến thăm, chúc sức khỏe Đại tướng là rất đông, liệu yêu cầu của mình có được đáp ứng không. Điều bất ngờ và may mắn ngoài mong đợi của chúng tôi là sau khi liên hệ qua điện thoại với Đại tá Huyên, thư ký riêng của Đại tướng, chiều hôm trước thì ngay trong buối tối được báo lại là 15 giờ ngày hôm sau, 10-5, Đại tướng sẽ tiếp. Chúng tôi rất mừng và hồi hộp mong sớm đến giờ phút mong ước ấy.