1.
Yên Thành ngày 14-4-2014,
Tôi là độc giả thường xuyên của Hồn Việt, xin có lời chúc mừng sự thành công của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và tờ tạp chí có uy tín Hồn Việt.
Nội dung của tạp chí rất đáng tin cậy, hấp dẫn, người viết có thực tài, trách nhiệm… Tôi hồi trước học trường Huỳnh Thúc Kháng với các anh Trương Đình Tuyển, Bạch Hưng Khang, Võ Văn Trực và thường giao lưu với các anh Ma Văn Kháng, Phong Lê…
Tôi có làm thơ và xin có bài họa thơ cụ Đường Viên Vũ Tuân Sán đăng trên Hồn Việt:
Cho đời
Đã dễ mấy người tuổi trọn trăm
Làng văn tính sổ, chẳng bao lăm
Trang Chu thuở ấy mơ là bướm
Cụ Vũ ngày nay thực ấy tằm
Biển học mênh mang nhiều sóng cả
Văn chương bát ngát lắm cao thâm
Hán Nôm trang viết đà dày dặn
Hiến tặng cho đời đẹp chữ Tâm
NGUYỄN KHUÂN
(Xóm 5 Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Việt Trì ngày 14-3-2014,
2.
Tôi là Lê Sĩ Cúc, 84 tuổi, một thầy giáo nghỉ hưu. Tôi không những là độc giả của Hồn Việt từ đầu đến nay mà còn động viên bạn bè được 15 người thường xuyên đặt mua báo Hồn Việt, trong đó có 2 người: cụ Nguyễn Văn Do và Đào Cường trong năm 2012 và 2013 mua từ số đầu đến nay (đều ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì).
Nay xin đề nghị Hồn Việt thêm trang (tất nhiên giá báo lên), chú ý thêm hồn dân tộc: ca dao, tục ngữ, truyện tiếu lâm (trước đây có, nay vắng). Cần có những vấn đề bức xúc hiện nay: chống tham nhũng, xây dựng, phát triển đất nước (nước mình về công nghệ phát triển quá chậm, gần 40 năm hòa bình mà chiếc xe bình bịch, ô tô không hoàn chỉnh), vấn đề nhân tài, chất xám đi đâu…, vấn đề giáo dục dân phải đóng nhiều quá. Cuối cùng là thời sự…
LÊ SĨ CÚC
(Số nhà 1798, khu 2B, phường Nông Trang,TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)