Con cái chúng ta giỏi thật!
Trên diễn đàn web trẻ thơ (webtretho.com), chị Trần Thị P.L tâm sự: “Tôi có một đứa con trai 12 tuổi, nó năn nỉ bố mẹ mua cho một chiếc máy Ipod Video để vừa học tiếng Anh, vừa nghe nhạc, xem video. Thấy có ích nên vợ chồng tôi cũng ráng sắm cho con một cái. Vừa rồi, nó thi học kỳ xong nên tạm nghỉ ở nhà, tôi dọn phòng thấy cái máy bỏ lăn lóc trên bàn nên mở lên xem thử. Bất ngờ tôi thấy trong máy có thư mục Phim XXX nên nhấn vào xem. Choáng váng, toàn phim sex, có đến mấy chục phim”. Điều kinh khủng nhất là trong đó có cả những bộ phim làm tình tập thể đến cả chục người, loại mà chị P.L phải thốt lên: “Thấy muốn ói”.
Bài viết của chị P.L đã làm bùng nổ một loạt các ý kiến về con cái của các bậc phụ huynh. Chị V.A, ở Tân Bình có đứa con trai 16 tuổi than rằng: “Thời nay cái gì tụi nhỏ cũng biết nên con tôi cũng dùng điện thoại di động (ĐTDĐ). Một hôm, máy bố nó hết pin nên mượn máy nó để gọi công việc gấp, gọi xong nhìn hình nền thấy một cô gái khỏa thân trong tư thế cực kỳ khêu gợi mới giật mình. Bố nó lục trong máy tìm thấy một lô các clip (những đoạn video ngắn) sex Tây – Tàu – Việt đủ cả, còn hình thì có tới hàng ngàn tấm, hầu hết là hình sex”.
Không chỉ có con trai, các cô con gái tỏ ra cũng không chịu thua trong lĩnh vực này. Chị T.Q. có cô con gái 15 tuổi than trời: “Hôm họp phụ huynh, cô giáo nói dạo này nó học hay mất tập trung. Bố nó về mắng cho một trận, mở máy tính riêng của nó lên xóa hết game online, phần mềm chat… đột nhiên thấy một thư mục toàn hình sex, phim sex trong máy”. Thê thảm hơn nữa là ngay trong số hình sex đó có cả một thư mục hình sex chụp qua webcam, trong đó có hình của mấy đứa bạn thân nó trong tình trạng “khoe hàng 50%!”, có cả một đứa con nhà hàng xóm và của chính nó!. Chị T.Q kể: “Bố nó ngồi chết điếng, mắng cũng không biết mắng thế nào, mãi sau đành gọi tôi về xử lý, mà tôi cũng biết xử lý thế nào đâu, chửi mấy câu rồi thôi”.
Chủ đề mới mở nhưng đã thu hút hàng trăm bài viết. Các bài viết, hầu hết đều cho rằng hiện nay, các cô cậu bé “giỏi” hơn thế hệ bố mẹ rất nhiều. Thậm chí có trường hợp mới học cấp 1 đã biết thế nào là phim sex! Một phụ huynh cảm thán: “Con cái chúng ta giỏi thật!” (Tên một truyện ngắn của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Azit Nezin).

Học sinh kiss nhau
Thủ phạm: Từ mặt trái của công nghệ…
Trong giới tin học, liên quan đến vấn đề này có hai cột mốc đánh dấu ảnh hưởng của kỹ thuật đến khả năng phát tán của các loại phim sex. Đầu tiên là sự kiện các đoạn phim phòng the của nữ diễn viên Yến Vy, được coi là cột mốc của việc phát tán phim sex qua Internet. Tuy trước đó đã có nhưng sự kiện này lại gây ầm ĩ hơn nên được xem là mốc, ngoài ra cũng vì đây là vụ “trọn gói”: tự quay, tự upload (gửi lên) mạng và phổ biến qua các trang web. Sự kiện này cho thấy hiện nay, việc tự quay phim, tự đưa lên mạng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau sự kiện đó, hàng loạt vụ tương tự như Nữ sinh Hải Phòng, cà phê Thanh Đa… liên tục xuất hiện làm xôn xao dư luận.
Cột mốc thứ hai là vụ “Vàng Anh”. Đây là dấu ấn của một thời đại mới khi các clip của cô diễn viên trẻ này chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ đã lan nhanh ra cả nước qua ứng dụng chuyển file của chương trình chat Yahoo (Y!M: Yahoo Messager). Chỉ cần click một cái thì clip sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong danh sách của Y!M và cứ thế tỏa ra. Khác với kiểu lan truyền qua diễn đàn đòi hỏi sự truy cập, đăng ký (ở một số diễn đàn), kiểu phát tán này về cơ bản không thể ngăn chặn và tốc độ thì không một phương tiện truyền dữ liệu công cộng nào sánh bằng.
Vụ “Vàng Anh” cũng đánh dấu một cột mốc khác. Thay cho việc xem trên máy tính, các video clip nay có thể dễ dàng xem trên các phương tiện cầm tay như máy MP4, máy PMP (Potapre Media Player: Máy giải trí cầm tay) và đặc biệt là điện thoại di động. Trước đó, các hệ thống này dù vẫn có thể xem được hình, phim nhưng bị giới hạn dung lượng thẻ nhớ (mà hình và phim vốn chiếm rất nhiều), độ phân giải màn hình thấp (từ 4.096 đến 16.000 màu sẽ thể hiện hình ảnh mờ nhạt), bộ xử lý thiết bị yếu (khiến phim chạy giật rất khó xem)… Thế nhưng, các loại máy mới hiện nay đã khắc phục toàn bộ những nhược điểm trên, dung lượng thẻ nhớ đã vươn tới con số hàng Gigabyte (Gb), thấp nhất cũng 1Gb đủ chứa khoảng 3 giờ phim. Chất lượng hình ảnh, sức mạnh của các thiết bị di động đôi khi còn mạnh hơn cả một máy tính để bàn trước đây. Tất cả đã góp phần nâng các thiết bị giải trí cầm tay lên một tầm cao mới đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc, xem hình và phim mọi lúc mọi nơi, trong đó có cả hình, phim sex!.
… Đến trách nhiệm của người lớn:
Tuy nhiên, công nghệ cao đi kèm chi phí lớn, nếu không có sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh thì khó lòng các cậu ấm, cô chiêu có thể tiếp cận với các thiết bị đắt tiền như máy xem phim hay điện thoại di động. Ấy thế, tiền có thể chi nhiều nhưng sự quan tâm thật sự lại hầu như rất ít. Hầu hết các trường hợp kể trên các bậc phụ huynh sau khi mua máy thì hoàn toàn để mặc cho con tự do muốn làm gì thì làm, cha mẹ xem nhưng xong trách nhiệm đầu tư.
“Chúng tôi đi làm suốt ngày, về hỏi han việc học tập đã là cố lắm rồi, thời gian đâu mà kiểm tra điện thoại hay máy nghe nhạc của con. Đấy là chưa kể nhiều khi chẳng biết làm cách nào để điều khiển mấy cái máy phức tap ấy”. Đó là lý do được rất nhiều các bậc phụ huynh nêu ra khi bị bắt bẻ về trách nhiệm với con mình. Ở một góc độ nào đó, điều này không phải là không có lý, giới trẻ rất nhanh nhạy với công nghệ mới. Rất nhiều phụ huynh dùng điện thoại chỉ biết gọi, nghe, nhắn tin trong khi những con của họ lại thoăn thoắt chép phim, lưu nhạc, chụp hình… nhiều khi máy gặp trục trặc phụ huynh còn phải nhờ con mình giải quyết dùm. Do đó, kiểm tra việc sử dụng thiết bị của con gần như là một “nhiệm vụ bất khả thi” với các bậc phụ huynh.
Phụ huynh khó, nhà trường còn khó hơn. Trong lớp có thể cấm nhưng trong sân trường hay bên ngoài cổng trường thì gần như trông chờ vào sự tự giác của các em. Thực tế, trong điều kiện hệ thống Internet tốc độ cao được phổ biến rộng rãi như hiện nay, việc có được trong tay những tấm hình đen, những bộ phim đen là một việc cực kỳ đơn giản. Và từ phụ huynh, nhà trường đến cả cơ quan chức năng đang ở trên thế thua trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn những sản phẩm đen đến với những màu áo trắng.
Và sự cảnh báo đến toàn xã hội…!
Hiện nay, tại các trang web trên mạng đang xôn xao với những đoạn clip phim “người lớn” do các em học sinh ngồi trên ghế nhà trường tự sản xuất. Từ cảnh múa kiểu “kích dục” do 2 học sinh trung học thể hiện trong ngày Nhà giáo 20–11 đến cảnh 5 em học sinh lớp 9 tại Hà Nội mặc đồ hở hang nhảy Rap giữa trời mưa bên bờ hồ. Mới đây nhất, hai học sinh PTCS đã tự quay một clip hôn nhau đến “cháy lưỡi” (ảnh) ngay trong lớp học với bạn bè xung quanh và trên cổ vẫn còn chiếc khăn quàng đỏ rồi tung lên trang web cho mọi người chiêm ngưỡng. Tất cả những diễn biến đó cho thấy việc sử dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật cao (các clip đều được quay bằng điện thoại di động) đã phát triển từ việc “thưởng thức” lên thành “sản xuất”, nỗi lo chưa dứt đã nảy sinh mối lo khác nghiêm trọng hơn. Mối lo từ sự xuống cấp đạo đức được thể hiện ngày càng mạnh mẽ qua các phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại.
Không những thế, việc tiếp cận sớm những hình ảnh, đoạn phim mang tính “người lớn” đã khiến các em có sự phát triển vượt quá lứa tuổi của mình. Tỷ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân ở độ tuổi vị thành niên đang gia tăng một cách đáng báo động, đi kèm với nó là tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên cũng ngày càng tăng. Điều đau xót nhất là độ tuổi đi phá thai ngày càng giảm dần, hiện nay trường hợp nhỏ tuổi nhất phá thai là 13 tuổi. Và hậu quả đó ảnh hưởng không chỉ đến tâm sinh lý của các em, gia đình mà còn gây nhức nhối cho xã hội.