Vĩnh biệt nhà báo, Nhà biên kịch phóng sự Truyền hình Trần Đức Tuấn
Không gặp mấy năm, bất ngờ nhận tin anh đã ra đi
Nhớ ngày tại chức thường gặp nhau
Anh và Dương Minh Nguyên hay bắt tôi đọc bài thơ
“ Chùa Hương thiếu em”
Mà thơ mình , tôi thường không thuộc
Anh bảo,anh đọc nhiều bài thơ chùa Hương
Nhưng bài thơ của tôi là bài anh thích nhất
Tôi lặng nhìn anh,nhà báo,nhà ký sự truyển hình
Có tâm hồn thi sĩ ngây thơ
Là người khai mở thể loại phóng sự truyền hình trên HTV
Bước chân vạn dặm của anh
Như con ong cần cù đã đi qua bao miền đất
Viết kịch bản và lời bình
MêKong ký sự ( 80 tập ) Ký sự Hòa xa (75 tập ) Huyền Bí Sông Hằng ( 50 tập) Hành trình theo Chân Bác ( 110 tập)...
Những tác phẩm để đời yêu thích
Không chỉ danh giá với giải thưởng trong nước và nước ngoài
Mà in dấu trong lòng độc giả gần xa
Những ký sự trường thiên theo dấu bước bôn ba
Nước mắt, mồ hôi, đốt trái tim thành trí tuệ
Vượt trên bệnh tật hiểm nghèo, có lúc phải dùng máy thở
Thăng hoa những thước phim để đời
Thăng hoa một tình yêu ...
Hôm nay anh đã về với cõi phật tiêu diêu
Có nhớ bài thơ "Chùa Hương thiếu em”
Mỗi lần gặp nhau tôi thường hay đọc
Vẫn biết đó là quy luật cuộc chơi
Sao vẫn buồn muốn khóc
Anh bay về trời cùng Dương Minh Nguyên, Phạm Khắc
Để lại trong chúng tôi một nốt nhạc cho riêng anh
Một nhà báo máu lửa với nghề- một cuộc đời nhân hậu, tài hoa
Dương Trọng Dật
3/7/2023