Tỏ tình đâu nhất thiết phải viết thành văn bản hay nói lên bằng lời, dù là tiếng mẹ đẻ hay bằng… ngoại ngữ. Bởi tình yêu có vô số ngôn ngữ riêng và vô cùng dễ hiểu đến nổi dù bất đồng ngôn ngữ người ta cũng hiểu (còn nếu ai không hiểu là vì họ không muốn hiểu mà thôi). Lời yêu có thể nói bằng ánh mắt, bằng sự ân cần, chia sẻ, là sự nhẫn nại dịu dàng…
MỘT LỜI TỎ TÌNH ĐẸP, ĐÚNG LÚC, TẠO RA DƯ BA, ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG… ĐÓ LÀ LỜI TỎ TÌNH THÀNH CÔNG.
- Khó lắm…
Các bạn trẻ thường ngại ngùng, lúng túng, cảm thấy thật khó khăn khi muốn tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ… Đó là biểu hiện đầu tiên của một tình yêu chân thành, dồn nén. Bởi không hiếm những kẻ mồm nói yêu một cách dễ dãi nhưng trái tim của họ trống rỗng cảm xúc.

- Quyền tỏ tình thuộc về ai?
Chẳng quy định nào cho phép nam hay nữ được quyền tỏ tình trước. Thế nhưng, một bạn gái tinh tế, thông minh và đầy nữ tính sẽ biết cách giúp chàng trai tỏ tình trước chứ không bao giờ tự mình nói ra. Còn phái nam, nếu không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu, thử hỏi bạn còn làm được… trò trống gì?
- Không cần phải nói…
Tỏ tình đâu nhất thiết phải viết thành văn bản hay nói lên bằng lời, dù là tiếng mẹ đẻ hay bằng… ngoại ngữ. Bởi tình yêu có vô số ngôn ngữ riêng và vô cùng dễ hiểu đến nổi dù bất đồng ngôn ngữ người ta cũng hiểu (còn nếu ai không hiểu là vì họ không muốn hiểu mà thôi). Lời yêu có thể nói bằng ánh mắt, bằng sự ân cần, chia sẻ, là sự nhẫn nại dịu dàng…
LỜI TỎ TÌNH NÀO ĐẸP NHẤT?
Đó là lời bày tỏ muốn được sống bên nhau trọn đời thường được gọi là lời cầu hôn. Bởi theo đại văn hào L. Tolstoi: “Những mối tình chân chính đều hướng đến hôn nhân”.