 |
Truyện Tấm Cám |
khuôn mặt thơm sữa tươi non
ánh mắt háo hức chờ mong
ông ngồi giữa cháu con
nhụy và cánh hoa thơm
kể cổ tích
này… truyện Mỵ Châu, công chúa bị vua cha chặt đầu
truyện Tấm Cám, chị giết em làm mắm gởi về dì ghẻ
truyện Cây khế, anh ganh tỵ em, chết thảm
truyện Thạch Sanh, anh em lừa gạt nhau
này… truyện Hòn vọng phu lòng đau khắc núi
hai anh em tha hương vì loạn lạc
ăn ở nên vợ nên chồng
rồi người chồng - người anh trai, lẳng lặng bỏ đi
rồi người vợ - người em, ôm con trông chờ, hóa đá
xót xa và tàn nhẫn quá…
 |
Truyện Thạch Sanh |
trẻ tròn mắt nhìn ông
ông cúi đầu làm người xa lạ
sao những truyện cổ tích hay của ông bà
lại nhiều đau thương và cay nghiệt quá?
sao những truyện cổ tích hay của mẹ cha
lắm oan trái và tai ương vậy?
quê hương Việt Nam
nhiễu điều phủ lấy
tình dân tộc sẻ chia đùm bọc
hạt gạo cắn làm đôi làm ba
người trong một nước
chuyện nước non thành chuyện làng ta
qua đình ngả nón
chuyện làng xóm đêm đêm trong từng mái lá
về nhà cởi áo
nhắc nhở nghĩ suy và răn dạy sống
thiện và ác, cao cả và đớn hèn
miếng ăn và cách sống
linh thiêng
ngàn năm bia miệng
ông kể chuyện
này… con Rồng cháu Tiên
anh chị em cùng sinh từ bọc trứng
mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân
người được làm vua là Hùng Vương
anh hùng tiếp nối
này… Phù Đổng lớn nhanh như thổi
ăn hạt gạo cả làng, làng vui như hội
cưỡi ngựa sắt, ngựa bay trên lửa
nhổ bụi tre xanh thành lũy tre ngà
đuổi giặc yên dân, về trời hóa Thánh
đất nước xây lũy đắp thành
quê hương nhiều núi non sông suối
mênh mông biển Đông một cõi
Sơn Tinh nâng đất khi Thủy Tinh dâng nước
Chử Đồng Tử nhường cha manh khố lá khô
chui trong bùn cát sống đời cua cá
đánh tan giặc ngay trên dòng sông
Thúy Kiều đàn mười ngón tay rớm máu
giọng hát Trương Chi lạnh buốt đêm thâu
Trầu Cau hỏi cưới và Dưa hấu đỏ bàn thờ
những Ông Trạng vùng nào cũng có
hả hê nghiêng ngả mái rạ bờ tre và cả sân đình
mọc xanh vườn cổ tích
là lời ru ca dao bà ca dao mẹ
nào… lại gần đây ngồi nghe ông kể
ngày xửa ngày xưa
cổ tích buồn cổ tích vui
ngày nay ngày mai
cười say giấc ngủ.