Thơ - Mộc Châu

Như chiếc võng vắt ngang sườn núi

Chiềng Hắc, Chiềng Khoa, Loóng Sập, Hua Păng…

Hoa đào nở trên váy xòe em gái Thái

Quẩy tấu sau lưng thơm ngát búp chè

 

Những đàn bò che khuất cả chân trời xa tít

Sữa tràn cuộn như mây

Mây bay lên, sữa vào từng cóng

Hoa mận trăng trắng bay…

 

Mộc Châu má hồng

Mộc Châu suối trong

Mộc Châu lửa ấm

Tiếng chim hót vang đỉnh núi bay vòng

 

Bâng khuâng đôi mắt người Mông

Ngất ngây tiếng khèn người Thái

Đắm say ché rượu thơm nồng

Bềnh bồng trăng trôi

 

Mộc Châu gần, Mộc Châu xa xôi

Em nâng chén trà cho đêm thao thức

Một ngọn gió thơm mềm hương tóc

Ánh mắt miền rừng ngơ ngác buộc hồn tôi

 

Mộc Châu gần, Mộc Châu xa xôi….

Trần Trương