Thơ viết bên địa đạo Phú Thọ Hòa*

Ta đọc được ở đây ký ức chưa phai mờ – trang tuyệt vời trong sáng
Cách mạng giao sinh mạng mình cho rộng khắp toàn dân
Quần chúng số đông đã biến thành ngàn vạn mộc che áo giáp
Sức mạnh cha ông từng thắng giặc tự ngàn xưa: Sức mạnh Nhân quần!

* * *

Phú Thọ Hòa. Cái tên chúng ta chẳng để ý đâu nhưng thực dân Pháp nhớ
Một cái tên làm nhức nhối kẻ thù xâm lược không cho chúng ngủ yên
Đừng chỉ nhìn địa đạo bên ngoài giờ đây cỏ hoang và đất sụt
Đất ở đây, cỏ ở đây chúng ta không được quên cũng biết vui buồn
Hãy đứng lặng giây lâu để lòng ta hoàn toàn thanh lọc
Cái khó là dám yêu Cách mạng ban đầu không “mặc cả” – trọn lòng son…

* * *

Tới đây em chớ hỏi ai người cắm nhát mai đầu địa đạo
Chẳng một ai chịu nói về mình. Nhưng khi giặc tra tấn đòi khai
Những bà má những em thơ đã chỉ vào ngực mình “nhận hết”
Sẽ sai sót bao nhiêu nếu chân dung trên bức hoành tráng tượng đài
Nhà điêu khắc chỉ “đặc tả” có đoàn quân ngồi xe tăng tiến vào giải phóng
Thiếu những Khuôn mặt Thành đồng trong đêm tối năm nào đã nhìn rõ Ngày mai!

* * *

Địa đạo đào bằng tay. Và tất nhiên đào về đêm khi chiều xuống
Tiểu đội tuần tiễu thù sáng sáng vào làng không hề biết mảy may
Một đại đội quân ta tập kết dưới hầm có đủ lương ăn chờ xuất kích
Từng tung ra những trận “đòn trời giáng” xuống Tân Sơn Nhất sân bay
Trong thời đại vũ khí tối tân – Việt Nam ra quân ban đầu bằng đường hầm lòng dân thế đó
Cho anh nhận lỗi mãi sáng xuân này anh mới đưa em tới thăm đây…

Xuân 2014

______
* Địa đạo Phú Thọ Hòa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 2010.

Hải Như