Theo dòng sự kiện

“Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi và im lặng”

Lời bàn của Hồn Việt:

Không nên đặt tên đường Alexandre de Rhodes, trước tiên là không dại gì lúc này lại đi khơi dậy mâu thuẫn giữa Kito giáo và Phật giáo, qua những lời xúc phạm nặng nề Phật giáo của Alexandre de Rhodes trong "Phép rao giảng tám ngày". Đó là thái độ thực dân, xúc phạm cả dân tộc Việt Nam theo Phật giáo từ đầu Công nguyên. Về phía Kito giáo, chúng ta hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của họ, ủng hộ họ "sống phúc âm giữa lòng dân tộc", không hề có ý kỳ thị và càng không muốn khơi lại cái quá khứ với thực dân mà Alexandre de Rhodes là tiêu biểu. Còn về những khía cạnh khác, thì nhiều bài báo đã đề cập đầy đủ.

HV


- Thư gởi GS. Nguyễn Đăng Hưng, Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ  và Bảo tồn tiếng Việt, trường Đại học Duy Tân,  TP. Đà Nẵng

Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi và im lặng

Thân gởi GS. Nguyễn Đăng Hưng,

Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ

và Bảo tồn tiếng Việt, trường Đại học Duy Tân, Tp. Đà Nẵng

"TQ không công nhận bản đồ 1904 là phản lại tổ tiên"

Theo TS Mai Ngọc Hồng, "Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" là cơ sở pháp lý không thể chối cãi. Nếu Trung Quốc không chấp nhận bản đồ này tức phản lại tổ tiên họ.

"Giật mình" với đề Văn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Đọc đề thi Ngữ văn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 sau khi được nghe những lời "có cánh" của một số người, chúng tôi hoàn toàn thất vọng, thậm chí "giật mình" vì quá nhiều bất cập, sai sót.